bai-tho-mam-non

Bài thơ Mầm Non [Thơ Võ Quảng]
Bài thơ Mầm Non [Võ Quảng]
Bài thơ Mầm Non của Võ Quảng miêu tả sự ra đời của một Mầm Non nho nhỏ khi mùa xuân đến giữa một khun

Bài thơ Mầm Non [Thơ Võ Quảng]

Bài thơ Mầm Non [Võ Quảng]

Bài thơ Mầm Non của Võ Quảng miêu tả sự ra đời của một Mầm Non nho nhỏ khi mùa xuân đến giữa một khung cảnh thiên nhiên bên ngoài kẽ lá vô cùng sinh động.

Dưới vỏ một cành bàng

Còn một vài lá đỏ

Một Mầm Non nho nhỏ

Còn nằm nép lặng im.




Mầm non mắt lim dim

Cố nhìn qua kẽ lá

Thấy mây bay hối hả

Thấy lất phất mưa phùn

Rào rào trận lá tuôn

Rải vàng đầy mặt đất

Rừng cây trông thưa thớt

Thấy chỉ cội với cành…

Một chú thỏ phóng nhanh

Chạy nấp vào bụi vắng

Và tất cả im ắng

Từ ngọn cỏ làn rêu,…




















Chợt một tiếng chim kêu:

– Chíp chiu, chiu! Xuân tới!

Tức thì trăm ngọn suối

Nổi róc rách reo mừng

Tức thì ngàn chim muông

Nổi hát ca vang dậy.








Mầm Non vừa nghe thấy

Vội bật chiếc vỏ rơi

Nó đứng dậy giữa trời

Khoác áo màu xanh biếc…




  su-tu-xuat-quan

Bài thơ Mầm non – Tác giả: Võ Quảng

Nguồn: Văn học 6, tập 1, trang 113, NXB Giáo dục – 2001

– thuvienso.com.vn


Bài thơ Hạt Giống [Gabriela Mistral]

Bài thơ Hạt giống được nhà thơ Gabriela Mistral sử dụng nghệ thuật nhân hóa, miêu tả sinh động hình tượng hạt giống vượt qua nỗi sợ hãi vươn lên nảy mầm.

Hạt giống chơi ú tim,

Dấu mình sâu dưới đất,

Co người, run, nhắm mắt,

Hồi hộp như trái tim.




Dưới đất đen, tối đen

Hạt giống, ôi, rất sợ,

Không cự mình, nín thở,

Sợ chim thấy moi lên.




Nhưng giọt sương long lanh

Và mặt trời vẫy gọi

Hạt giống không cưỡng nổi

Nhú lên hai mầm xanh




Bài thơ Hạt giống – Tác giả: Gabriela Mistral – Thái Bá Tân dịch

Nguồn: Văn học 6, tập 2, trang 116, NXB Giáo dục – 1988
– thuvienso.com.vn –


Kho tàng truyện cổ tích, ngụ ngôn, thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ Andersen, truyện cổ Grim, thần thoại Hy Lạp, v.v…. Các bé tha hồ thả hồn trong những câu chuyện hấp dẫn, kì ảo và rút ra nhiều bài học sâu sắc cho bản thân.

logo the gioi co tich

Kho tàng truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện truyền thuyết, truyện thần thoại và hàng nghìn câu chuyện dân gian nổi tiếng của Việt Nam và thế giới dành cho thiếu nhi.

Các bạn nhỏ sẽ được bước chân vào những cuộc phiêu lưu đầy thú vị mang đậm màu sắc thần kỳ của Thế giới cổ tích.

  bai-hoc-dau-tien-cua-tho-con

Bài thơ Mầm Non [Thơ Võ Quảng]
Bài thơ Mầm Non [Võ Quảng]
Bài thơ Mầm Non của Võ Quảng miêu tả sự ra đời của một Mầm Non nho nhỏ khi mùa xuân đến giữa một khun